Ðăng Nhập

View Full Version : Ta là bánh hằng sống - Hoàng Đan



gioanha
04-10-2025, 10:16 PM
TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
Hoàng Đan
(Ga 6,41-52) CN XIX TN – B
Imprimatur: GP. Nha Trang - 07.04.2024

ĐK: Ta là bánh ban sự sống, Ta là bánh đến bởi trời. Ai ăn muôn đời được sống. Thịt Ta để cho thế nhân hưởng dùng.

1. Ai tin vào Ta thì có sự sống muôn đời. Ai nghe Lời Ta, là nghe Giáo huấn của Cha. Ai đến với Ta, là do Cha Ta lôi kéo. Ta sẽ cho họ sống lại hưởng phuc trường sinh.

2. Hân hoan đoàn con cùng rước Mình Máu Thánh Người. Tri ân tình thương, Người ban sức sống Thần linh. Xin Chúa kết liên đoàn con trong thân thể Chúa. Luôn biết yêu thương, trong tình hiệp nhất bền lâu.

3. Ban thêm niềm tin, vững bước trên cõi gian trần. Ban thêm tình yêu, lòng con kính mến Người luôn. Môi mãi hát vang, bài ca tôn vinh Danh Chúa. Cho khắp nhân gian ăn cùng một bánh trường sinh.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/ThanhCaTinMung/TaLaBanhHangSong-HoangDan.pdf)