PDA

View Full Version : Magnificat 2 - Lm. Kim Long



gioanha
19-10-2013, 04:20 PM
MAGNIFICAT 2
Lm. Kim Long


1. Đức Ma-ri-a nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi reo mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

2. Chúa trông xem phận nữ tỳ, nên từ đây gọi tôi diễm phúc, làm việc lớn trên thân này, vì danh Chúa chí thánh tuyệt luân.

3. Chúa thương ai tôn kính Ngài, qua ngàn năm và qua muôn kiếp. Vận dụng cánh tay uy quyền dẹp tan lũ hống hách tự kiêu.

4. Chúa thương ai tôn kính Ngài, qua ngàn năm và qua muôn kiếp. Kẻ nghèo Chúa ban dư đầy, và xua lũ phú quý về không.

5. Chúa nâng ai khiêm ái thật, bọn quyền uy hạ khỏi ngai báu. Kẻ nghèo Chúa ban dư đầy, và xua lũ phú quý về không.

6. Is-ra-el tôi tớ Ngài, theo lời xưa Ngài luôn bênh đỡ. Vì lòng xót thương tổ phụ, và con cháu mãi tới ngàn thu.

Đáp1. Linh hồn tôi hớn hở reo mừng trong Thiên Chúa tôi.

Đáp2. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.

Đáp3. Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Ngài.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/Magnificat2_kl.pdf)