PDA

View Full Version : Xin hãy đến nghe - Lm. Kim Long



gioanha
25-10-2013, 06:15 PM
XIN HÃY ĐẾN NGHE
Lm. Kim Long


ĐK. Hỡi ai người kính sợ Chúa, xin hãy đến nghe tôi loan truyền. Hết những phúc lành Ngài đổ xuống trên tôi. Ngày ngày miệng tôi hằng nguyện xin Chúa. Lưỡi tôi nay vẫn hằng ngợi khen Thánh Danh Ngài.

1. Chư dân khắp địa cầu hãy tung hô Chúa. Hãy vịnh ca mừng hiển danh Chúa. Thực đáng vinh dự được tán dương Ngài. Hãy tuyên xưng rằng Chúa đáng kính trọng biết bao.

2. Mọi việc đã tỏ bày quyền năng tay Chúa. Địch thù nay đều phải cung chúc, hãy đến sấp mình quì trước nhan Ngài. Khắp dương gian này hãy cất tiếng mừng Chúa đi.

3. Mau chiêm ngưỡng tỏ tường kỳ công tay Chúa. Kìa là bao việc thật kinh hãi. Biển nước muôn trùng thành đất khô liền. Bước qua sông dài Chúa khiến vẫn còn ráo chân.

4. Vui trong Chúa ngàn đời, vị Vua vinh sáng. Và quyền năng tồn tại muôn kiếp. Vạn quốc trên trần Ngài vẫn canh chừng. Khiến cho quân thù cứ mãi cúi đầu khiếp run.

5. Muôn dân hãy hiệp lời ngợi khen Thiên Chúa. Hãy hòa ca mừng hiển danh Chúa. Ngài khiến cho hồn được sống an hòa. Giữ trông ta hoài lúc cất bước khỏi vấp chân.

6. Đây tay Chúa luyện lọc thử con dân Chúa, tựa là ai luyện bạc tinh khiết, Ngài khiến sa vào dò lưới quân thù. Gánh bao nặng nề cứ chất mãi gò tấm lưng.

7. Con lên Thánh điện Ngài để dâng hy lễ. Ngày thực thi lời con tuyên khấn, miệng lưỡi con hằng niệm thấu đêm ngày, giữa cơn u hoài vẫn nhắc mãi ở cửa môi.



PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/xinhaydennghe.pdf)