Ðăng Nhập

View Full Version : Đến với Mẹ - Lm. Trọng Khẩn



DominicTM
30-10-2013, 11:56 AM
ĐẾN VỚI MẸ
Lm. Trọng Khẩn

1. Con tìm đến bên Mẹ hiền để tựa nương lúc gặp khổ sầu; xin Mẹ đoái trông ban ơn đừng để con mãi còn thương đau.

ĐK. Mẹ ơi, con luôn tin yêu dù cho sông cạn đá mòn. Mẹ ơi, con không lung lay dù cho ba đào sóng gió. Vì yêu nhân gian tang thương, Mẹ đã đón nhận đau khổ, cùng Giê - su trên Can - vê gánh chịu nhưng chẳng than van.

2. Có Mẹ sống trong cuộc đời thì lòng con mãi mãi an vui; cho dù bước qua chông gai, một niềm tin suốt đời không phai.

3. Nhân loại đắm trong tội đời, lời Mẹ xưa nhắn nhủ quên rồi. Ba lời nhớ ghi trong tim để Mẹ thương dẫn về thiên cung.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.TrongKhan/DucMe/DenVoiMe_LmTrongKhan-imp.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6725)