PDA

View Full Version : Một điềm lạ - Hương Vĩnh



DominicTM
11-11-2013, 06:50 AM
MỘT ĐIỀM LẠ
Hương Vĩnh

(Ca Nhập Lễ Mẹ Lên Trời)


ĐK. (Một điềm lạ xuất hiện trên không trung) Một người nữ (Một người) mặc áo (áo) mặt trời, chân đạp, (chân) đạp vầng trăng, trên đầu đội triều thiên kết bằng, bằng mười hai sao.

1. NỮ: Thiên cung thần thánh tưng bừng, NAM: Dương gian nhân loại hát mừng. CHUNG: Kính mừng Mẹ đầy ơn, Mẹ đầy ơn phúc. NỮ: Chúa ban hồng ân cao vời NAM: Đưa Mẹ hồn xác lên trời. CHUNG: Hưởng triều thiên vinh phúc, muôn vinh phúc ngàn đời.

2. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A - Men.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HuongVinh/Motdiemla_hv.pdf)