PDA

View Full Version : Mãi muôn đời cho đến muôn đời



DominicTM
05-01-2014, 08:20 AM
MÃI MUÔN ĐỜI

(Mãi muôn đời cho đến muôn đời) Khen tôi, khen tôi có phúc. Khen vì bao điều trọng đại Chúa làm cho tôi, Chúa làm cho tôi.

1. Diệu kỳ thay việc Chúa chúng ta đã nhìn đến phận hèn nhân loại. Mẹ được chọn làm Mẹ, diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ (i) của chúng ta.

2. Cùng ngợi ca lòng Chúa chí nhân trong trần thế Ngài đã xuống trần. Ngài dọn lòng cực sạch Trinh Nữ làm tòa cực thánh, ôi cao sang (i) Mẹ nhân lành.

3. Thật hạnh phúc lòng Đức Nữ Trinh Chúa làm biết bao việc đại tình. Mà ngàn đời mọi người ghi nhớ và cùng cảm mến, con tôn vinh (i) Mẹ diệu huyền.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Maimuondoi.pdf)