PDA

View Full Version : Mẹ ơn phúc - Lm. Thanh Bình



DominicTM
18-02-2014, 09:22 PM
MẸ ƠN PHÚC
Lm. Thanh Bình

1. Từ trước chưa có đất trời Chúa đã yêu thương Mẹ rồi, Từ khi chưa có con người, Chúa đã chọn Mẹ, Mẹ ơi. Mẹ đem ơn phúc chứa chan, nhân loại từng sống lầm than, qua muôn thế hệ chờ mong, muôn người đợi trông. Ôi, lạy Chúa vinh quang từ ái, trần thế bao phen khổ ải giòng lệ sầu đau tuôn tràn! Xưa E và đánh mất niềm tin, Có Mẹ Thiên Chúa cứu tinh dắt con quay về.

ĐK. Con xin muôn đời cảm tạ tình Chúa thương con hải hà, Hợp cùng Mẹ Ma ri a mà ca khen Chúa. Chúa đã đoái thương trần đời, Ngôi Hai giáng thế làm người nơi lòng Nữ trinh Si on Mẹ MA RI A

2. Mẹ ơi biết mấy năm rồi, từ khi Chúa đã về trời, Trần thế biết mấy con người vẫn chưa gặp ơn cứu rỗi, Mẹ thương nhân thế đảo điên sa chìm đau xót triền miên, con tin Chúa chẳng từ nan lời Mẹ nài van. Nay lần nữa con xin Mẹ thương, dìu dắt con muôn dặm trường trên đường về quê Thiên đàng. Con xin nguyện hiến tế đời con cho dù năm tháng héo mòn, cúi xin nhậm lời

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/MeOnphuc_tb.pdf)