PDA

View Full Version : Mẹ bình an - Lm. Thanh Bình



DominicTM
18-02-2014, 09:25 PM
MẸ BÌNH AN
Lm. Thanh Bình

1. Con xin Mẹ ban sự Bình an. Cuộc trần gian lắm nỗi nguy nan. Nơi quan san tất tả sớm chiều, trông cậy Mẹ yêu xuống phước cho đời.. Bao nhiêu ngày vất vả mồ hôi, Đời ngược xuôi như cánh bèo trôi. Bao đau thương vất vả khôn lường trông cậy Mẹ thương soi lối con đi.

ĐK. Ơi! Ơi Mẹ là Mẹ bình an, cho dù cuộc sống cơ hàn tin tưởng Mẹ thương xuống phước chứa chan. Xin giúp con một đời trung tín, Có Mẹ ngại chi sa chìm, một lòng thờ Chúa luôn vẫn trọn niềm tin

2. Con tin rằng có Mẹ bình an, thì đời con cho mấy gian nan. Luôn ca vang khắp cõi sơn hà, Nỗi buồn trần gian sẽ chóng phôi pha. Vui sống đời kiếp người phù sinh, Lời cầu kinh dẫn bước con đi, Bao nguy nan có Mẹ lo gì, Mong ngày Phục sinh nơi cõi Thiên.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Mebinhan_tb.pdf)