PDA

View Full Version : Đường thập giá - Sr. Trinh Nguyên



DominicTM
05-03-2014, 12:09 PM
ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Sr. Trinh Nguyên

1. Yêu con nên Chúa đã xuống nơi gian trần, làm phận người mang kiếp lầm than. Yêu con, Ngài đã chọn con đường khổ giá, vì yêu con, vì yêu con.

ĐK. Xin cho con theo Thầy chí thánh trên con đường Thập giá hy sinh. Xin cho con mến yêu tin thờ, Thập giá Chúa là nguồn ơn cứu độ.

2. Yêu con, nên Chúa đã lãng quên thân mình, chịu đánh đòn không tiếng thở than. Yêu con, Ngài chấp nhận vác Thập giá, chiều Can-vê, vì yêu con.

3. Yêu con, nên Chúa đã gánh muôn tội đời, lòng nặng buồn lê bước lên đồi cao. Chân run Ngài ngã qụy trên đường Thập giá, vì yêu con, vì yêu con.

4. Thương ôi! khi Mẹ thấy tấm thân vô tội, chịu cực hình đau đớn thảm thương. Nhân gian quá phũ phàng, tim Mẹ tan nát vì Giê-su, người Con yêu.

5. Yêu con đôi chân Chúa bước đi nhọc nhằn, thầm nguyện cầu ai sớt chia buồn thương. Si-mon theo bước Ngài, vác đỡ Thánh giá, cùng chung chia niềm đau thương.

6. Yêu con, nên Chúa muốn, muốn con can trường và một lòng theo tiếng gọi tình thương. Theo gương Veronica lau mặt cho Chúa, dù gian nan, đời kiên trung.

7. Yêu con, nên Chúa đã vác cây thập tự, chịu khổ sầu thân yếu mệt tàn hơi. Chân run Ngài ngã gục thêm một lần nữa, vì yêu con, vì yêu con.

8. Yêu con, nên Chúa muốt sớt chia đau buồn, phận con người, kiếp sống tội vương. Mong con, mau trở về, xa đường tội lỗi, về bên Cha, Nguồn yêu thương.

9. Yêu con, thân xác Chúa đớn đau hao mòn, vẫn lặng thầm lên tới đỉnh cao. Yêu con Ngài ngã gục, không còn hơi sức, vì yêu con, Ngài đau thương.

10. Thương ôi! Xem áo Chúa lính đem đi rồi, Ngài tủi sầu cũng chính vì con. Con xin Ngài giữ gìn tâm hồn con thánh, khỏi ô nhơ, tội nhân gian.

11. Yêu con, thân xác Chúa ngã trên thập tự, chịu cực hình, đinh đóng bàn tay. Nhân gian sao phũ phàng, phụ tình yêu Chúa, tình nhưng không, tình vô biên.

12. Yêu con, nên Chúa đã trút hơi sau cùng, mình trần trụi thập giá đồi cao. Can-vê chiều tím màu, ôi tình yêu Chúa, vì nhân gian, Ngài hy sinh.

13. Đau thương, khi Mẹ thấy xác Con hao gầy, lòng nặng buồn nhìn con chết thảm thương. Như gươm, đâm thấu vào tim Mẹ đau nhói, Mẹ ôm con, sầu khôn vơi.

14. Can-vê, nơi Chúa đã chết treo thập hình, môn đệ Ngài thoa xác dầu thơm. trong ngôi mộ đá này, ân tình Thiên Chúa, còn ngân vang, vào thiên thu.

PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhChua/DuongThapGia_trng.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17066)