Bài ca đức mến - Lm. Trọng Khẩn
BÀI CA ĐỨC MẾN
Lm. Trọng Khẩn
ĐK. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô; dù là Thiên Chúa vẫn quyết không ưa mình ngang sánh với Ngôi Cha.
Nhưng đã mặc lấy, mặc lấy thân nô lệ và sống kiếp phàm nhân; Người hạ mình xuống đến vâng lời chịu chết trên cây thập giá.
1/ Cho dẫu là ta nói sành sỏi mọi thứ tiếng; Hay là được cho làm ngôn sứ, tiên tri; Cũng như có liều nộp thân xác để chịu thiêu; Nếu không mến yêu, tất cả sẽ chẳng ích gì.
2/ Cho dẫu rằng ta đã làm nổi việc to lớn; Hay là được ơn hiểu biết lẽ cao siêu; Cũng như có thể chuyển dời núi rừng, biển khơi; Nếu không mến yêu, tất cả sẽ chẳng ích gì.
3/ Nhẫn nhục, từ bi, chẳng tìm lợi danh bất chính; Cũng đừng tự kiêu và không biết ghen tương; chớ nuôi hận thù và luôn sẵn sàng tha thứ; Ấy là chu toàn giới luật mến yêu Chúa dạy.
4/ Bây giờ đời ta có được cả ba nhân đức: Tin cậy và mến để nên xứng con yêu; Đến khi giáp mặt một Thiên Chúa ở đời sau; Cũng như hôm nay, cao trọng nhất: Đức Mến Yêu