Hát lên người ơi - Phanxicô
HÁT LÊN NGƯỜI ƠI
Phanxicô
ĐK. Hát lên người ơi, tấu vang ngàn nơi, (Người ơi hát lên, tấu vang ngàn nơi) một bài ca mới ngợi khen Danh Chúa, hãy hát lên người ơi. (ca ngợi Danh Chúa rền khắp nơi.) Chúa đã biểu dương biết bao kỳ công. (ngàn muôn chiến công, biết bao kỳ công.) Bàn tay chí thánh, bàn tay chiến thắng với biết bao kỳ công. (Tay giành vinh thắng bao uy hùng.)
1. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, đã tỏ lộ đức nghĩa, tình thương. Nào dâng lên lời tung hô, cùng tôn vinh Chúa quyền linh.
2. Chúa chẳng lãng quên ân tình tín thành, đã thương dành cho Ít-ra-el. Này muôn dân đã trông xem nguồn ơn cứu rỗi ở Chúa.
3. Sông hãy vỗ tay, núi hãy cất lời, hãy ca mừng Nhan Thánh hiển vinh. Đại dương ơi, gầm vang lên, cùng reo vui với ngàn dân.
4. Chúa sẽ giáng lâm xét xử gian trần, sẽ phân định theo lẽ thẳng ngay. Đàn ca lên, hòa vang lên, mừng khen Thiên Chúa ngự đến.