Hồn tôi ca khen Chúa - Phanxicô
HỒN TÔI CA KHEN CHÚA
Phanxicô
ĐK. Hồn tôi ca khen Chúa, (Hồn tôi hát khen Danh Ngài,) thần trí tôi mừng vui trong Chúa Đấng cứu độ tôi. (thần trí tôi vui mừng trong Chúa tôi.)
1. Tôi không biết lấy gì mà dâng là dâng lên Chúa để đền đáp những gì Chúa tặng là tặng cho tôi. Xin nâng chén cứu độ, xin nâng chén cứu độ và xin dâng tiếng kêu cầu Danh Chúa.
2. Tri ân Chúa nhân từ vì bao hồng ân chan chứa. Lòng từ ái của Người vững bền ngàn đời khôn vơi. Muôn dân hãy chung lời, chung câu hát ca ngợi: ngàn năm Thiên Chúa vẫn trọn tình thương.
3. Tôi lên tiếng không ngừng, ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa. Ngàn lời tán dương Người mãi nở đầy tràn trên môi. Anh em hãy nếm xem, anh em hãy nếm xem, nghiệm xem Thiên Chúa ngọt ngào biết mấy.
4. Tôi dâng hết tâm hồn tạ ơn ngợi khen Thiên Chúa, và hằng tán dương Người giữa hội của người lành ngay. Bao tuyệt tác Chúa làm luôn cao sáng huy hoàng để tôi luôn mến yêu và suy ngắm.