Chúa hiển dung - Hoàng Đan
CHÚA HIỂN DUNG
Hoàng Đan
Imprimatur: GP. Nha Trang - 13.10.2022 - TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh
ĐK: Trong đám mây sáng ngời, có Thánh Thần hiện ra. Từ trời cao vọng xuống tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây Con Ta yêu quý, Ta hết lòng mến thương. Hãy vâng nghe lời Người. Hãy vâng nghe lời Người”
1. Con Chúa tỏ dung nhan vinh hiển Người. Củng cố niềm tin của các Tông Đồ. Báo trước hồng ân Chúa sẽ thương ban. Cho ai vâng nghe Lời Con Chúa.
2. Xin Chúa rộng ban ơn thiêng dạt dào. Mở trí, mở tâm con nghe Lời Người.Sống xứng hồng ân nghĩa tử của Cha. Mai sau hưởng gia nghiệp con Chúa.