Đấng tình yêu - Hoàng Đan
ĐẤNG TÌNH YÊU
Hoàng Đan
(Chúa nhật Lễ Lá) – Ca nguyện
Imprimatur: GP. Nha Trang - 28.06.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Vườn dầu đêm ấy, hình dáng Chúa ôi thảm sầu. Nguyện cùng Chúa Cha: Lạy Cha sao đành nở bỏ. Chua xót trên môi, nghe chối rằng: không biết Thầy. Lòng thêm xao xuyến, môn sinh bước chân xa rời.
ĐK: Trọn một chén đắng, con xin vâng Ý Cha, Con xin vâng ý Cha, con xin dâng hiến thân con, vì tội nhân thế. Nồng nàn tình mến, con tim luôn mở ra, tuôn ân thiêng chứa chan, giăng tay ôm lấy nhân gian. Vô giá tình yêu.
2. Vì yêu nhân thế, Ngài gánh lấy muôn tội tình. Đòn roi nát thân, chịu bao sỉ nhục cay đắng. Thập giá trên vai, lặng lẽ về trên đỉnh đồi. Đỉnh cao Can-vê, không phai bóng cây thập hình.
3. Đồi xưa ghi dấu thập giá Chúa trao thân mình. Ngài đã chết đi, đổ tuôn suối nguồn cứu rỗi. Thiên Chúa uy linh thương cứu phàm nhân lỗi tội. Phục sinh vinh hiển, muôn dân sống vui muôn đời.
4. Tình con nhỏ bé, tình Chúa ngất cao muôn trùng. Vì yêu mến con, Ngài quên thân phận cao quý. Trên Thánh giá cao, mong ước tình con trở về. Về nguồn yêu thương, mê say dáng cây thập hình.