Ai nhân Danh Thầy mà cho các con ly nước
DỨT KHOÁT VỚI TỘI LỖI
Hoàng Đan
(Mc 9,37-47) – CN XXVI TN – B
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ
1. Ai nhân Danh Thầy mà cho các con ly nước. sẽ chẳng mất phần được hưởng phúc mai sau. Làm cớ vấp phạm những ai lòng đã tin. Thà buộc thớt cối dìm trong biển vẫn hơn.
ĐK: Lạy Chúa, Chúa muốn cho con hạnh phúc, mãi mãi vinh quang đời sau niềm vui chan hòa bên Chúa. Nguyện xin ban cho con luôn can trường, thực thi lời dạy của Chúa, dứt bỏ con đường lỗi tội
2. Tay con nên tội, thì con hãy chặt tay đó. Chân con nên tội, thì chặt bỏ chân đi.
Thà mất chi thể , để thân hưởng phúc vinh. Còn đủ chi thể bị ném vào lửa thiêu.
3. Dứt khoát với tội làm cho linh hồn trong sáng. Dứt khoát với tội, cậy nhờ Chúa yêu thương. Ngài chết cho ta để ta hưởng phúc vinh. Ngài chịu đau khổ để cứu hồn xác ta.
4. Cho con can trường, từ nay xa lìa tội lỗi. cho con vững vàng đường về cõi quang minh. Đường lối tinh tuyền bước đi lòng chẳng xiêu. Lời Ngài soi dẫn về chốn hằng ước mong.