Hãy yêu như Thầy đã yêu - Hoàng Đan
HÃY YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU
Hoàng Đan
(Ga 15,9-17) – CN VI PS – A
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024
ĐK: Như Cha đã yêu mến Thầy. Thầy cũng yêu mến các con.
Các con hãy tuân lệnh Thầy, để ở lại trong tình yêu Thiên Chúa.
Như Thầy đã giữ lệnh truyền, Thầy ở lại trong tình yêu Chúa Cha.
Các con hãy mến yêu nhau, như Thầy yêu thương các con.
1. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng vì bạn hữu. Thầy gọi các con là bạn hữu Thầy, vì được nghe những điều từ Cha.
2. Đây chính Thầy đã chọn, các con hãy đi mang lại hoa quả thật tươi tốt. Thầy truyền các con mệnh lệnh của Thầy, là yêu nhau như Thầy đã yêu.
3. Xin Thánh Thần của Người, giữ gìn đoàn con kết hợp trong một tình thương mến. Và làm ánh sao soi muôn thế hệ là yêu nhau như Thầy mình yêu.
4. Xin Chúa cùng song hành với người khổ đau, cho họ ấm nồng tình yêu Chúa. Nguyện làm cánh tay, đôi chân của Người, hầu loan tin Chúa là tình yêu