Phạm đến Thánh Thần - Hoàng Đan
PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN
Hoàng Đan
(Mc 3,20-35) CN X TN – B
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.11.2024 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ
1. Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể vững bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể bền vững. Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại. Muốn cướp nhà người mạnh khỏe, phải mạnh hơn người ấy.
ĐK: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng, nhiều đến mấy cũng sẽ được tha.
Nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha.
Mà còn mắc tội muôn đời.
2. Muốn là anh em Chúa, hãy mãi tuân giữ Lời Người. Mẹ Người hằng suy gẫm. Lời Chúa khắc ghi lòng trí. Noi gương người Mẹ yêu dấu, Lời của Chúa tạc lòng. Mãi mãi thực hành Ý Chúa, dẫu ngàn muôn khổ đau.
3. Lỗi lầm con vương mắc, kết án đổ lỗi cho người. Chẳng nhận ra tha nhân, là chính Chúa luôn hiện hữu. Xin thương đẩy lùi u- tối hằng vây kín lòng người. Chúa hỡi mở rộng hồn con, yêu người như tình Chúa.