TRỞ VỀ
Hoàng Đan
(Lc 15,1-10)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 11.07.2020 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Bao năm sống xa quê nhà,tâm tư phủ dày nhung nhớ. Nhủ lòng quyết quay trở về, tạ tội với cha yêu dấu. Cha trông ngóng con mỏi mòn, mong nghe bước con trở về. Cha ơi thứ tha lỗi lầm, lệ lòng thống hối ăn năn.
ĐK: Nay trở về, trở về với Chúa nhân từ. Xin thương tha những lần phiêu du quên lãng. Nay trở về, trở về nguồn suối tình thương. Xin tri ân tình Cha dịu dàng ấm êm.
2. Bao năm sống trên gian trần, bao phen con rời xa bến. Miệt mài sống trong u hoài, thầm cầu Chúa thương dẫn lối. Câu kinh cản ơn dâng Ngài. Mang thân nhớp nhơ lỗi tội, con không xứng bao ân tình, dạt dào Chúa đã thương ban.