TRUYỀN TIN
Hoàng Đan
(Lc 1,26-38) Lễ Truyền Tin – CN IV MV – B.
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024
ĐK: Chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Nầy Trinh Nữ
sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai. Người sẽ nên cao trọng, được gọi là Con
Đấng Tối cao. Ma-ri-a thưa rằng : “Tôi xin vâng như Lời Chúa truyền”
1. Thời gian viên mãn, Chúa sai Sứ Thần truyền tin. Cùng Đức Nữ Trinh thực hiện chương trình Cứu rỗi. Nhờ lời “Xin vâng” Con Chúa nhập thể làm người. Trời đất hoan ca, cảm tạ tình Chúa yêu thương.
2. Người vâng Ý Chúa, Chúa ban phúc lộc triền miên.Nhỏ bé khiêm nhường, sẽ được lên hàng cao quý. Người hằng xin vâng trong suốt cuộc sống đời mình. Được Chúa yêu thương cho hưởng phần phúc vinh quang.
3. Nhọc lê kiếp sống, chúng con lỗi tội nhơ nhớp. Được Chúa đoái thương, từ trời xuống làm nhân thế. Cảm tạ Trinh Nữ, dâng hiến vẹn cả cuộc đời. Trọn hết tin yêu, theo Người về tới Can-vê.