Ta đi theo Chúa cùng vác thập giá lên đồi
TỪ BỎ MÌNH VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
Hoàng Đan
(Mt 16,21-27)- CN XXII TN - A
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024
1. Ta đi theo Chúa cùng vác thập giá lên đồi. Dù đường dốc đá, nguyện vác gánh nặng theo Chúa. Con đường thập giá, đường phải nhẫn nhục hy sinh. Hãy tự bỏ mình, vác thập giá đi theo Thầy.
ĐK: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai đánh mất mạng sống vì Thầy sẽ được sống. Ngài sẽ đến trong ánh vinh quang của Cha Ngài. Ngài sẽ trả công cho mỗi người theo họ làm.
2. Đường tình của Chúa, Ngài yêu người thế trọn tình. Cuộc đời của Chúa, Ngài dấn thân và từ bỏ. Đây một Thiên Chúa từ bỏ ngôi vị cao sang. Chấp nhận kiếp người, nhẫn nhục, đắng cay trăm bề.
3. Cùng Ngài ôm lấy thập giá vui sống mỗi ngày. Cùng Ngài từ bỏ đường vinh quang của trần thế. Dẫu nhiều gian khó và những tủi nhục oan khiên.Vác trọn bước đường, vững vàng bước theo cho cùng.
4. Nguyện cầu xin Chúa dìu dắt cuộc sống dương trần. Ngày ngày theo Chúa từ bỏ danh lợi phù phiếm. Mỗi lần quỵ ngã, Ngài hãy thương đỡ con lên. Hết lòng vững dạ, vác thập giá theo chân Thầy.