Theo Chúa lên đường – Bạch Vân
THEO CHÚA LÊN ĐƯỜNG
Bạch Vân
(Imprimatur - Gp. Nha Trang: 15.10.2024)
1. Hân hoan ra đi đi về muôn hướng. Hân hoan reo vui gieo rắc yêu thương. Loan tin loan tin Chúa là đường đi, là đường chân lý dẫn lối con qua đêm trường.
ĐK: Ra đi ra đi theo Chúa lên đường, trong tim ta mang Thiên Chúa tình thương. Xua tan ghen tương, xua tan bao chán chường xua bao vấn vương, bừng bừng lên yêu thương. Ra đi ra đi thắp sáng danh Ngài. Hôm qua hôm nay cho đến ngày mai. Muôn dân muôn nơi tin yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài, Ngài là Đức Ki-tô.
2. Gieo trong đau thương sẽ gặt vui sướng. Tin vui vang xa xa tít muôn phương. Giê-su Ki-tô nay đã phục sinh, bình minh rực sáng toả ánh vinh quang danh Ngài.