Khi tôi đau khổ lầm than tôi mới hiểu được gian nan
CHIA SẺ VÀ CẢM THÔNG
Bạch Vân
(Imprimatur - Gp. Nha Trang: 15.10.2024)
Khi tôi đau khổ lầm than, tôi mới hiểu được gian nan thế nào. Khi tôi gặp cảnh lao đao, tôi mới hiểu được thế nào đau thương. Khi tôi thất vọng chán chường, tôi mới hiểu được con đường tình yêu. Khi tôi thất bát tiêu điều, tôi mới hiểu được cho đi là Tình.
Chúa ơi hãy thúc bách con, hãy thúc bách con, biết sống sẻ chia và cảm thông, biết mở rộng trái tim san chia cho đời yêu thương con người. Chúa ơi hãy thúc bách con, hãy thúc bách con biết sống sẻ chia và cảm thông, biết quảng đại hiến trao cho nhau ân tình ngời sáng phúc vinh.