Người đi gieo giống - Sr. Maria, SLE
NGƯỜI ĐI GIEO GIỐNG
Sr. Maria, SLE
(Imprimatur - TGp. Sài Gòn: 01.11.2025)
ĐK. Người đi gieo giống đi gieo khắp muôn nơi đi gieo khắp đất trời, gieo hạt giống Tin Mừng. Mong ước có ngày hạt giống mọc lên, sinh nhiều hoa trái. Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.
1. Hạt rơi nơi ven đường, chim trời đến tha đi. Tựa như những tâm hồn không đón nhận Lời Chúa, chối từ hạt giống yêu thương. Cuộc đời như đất khô ven đường.
2. Hạt rơi trên đá sỏi, giữa trời héo tan mau, tựa như những tâm hồn mau mắn nhận Lời Chúa, thế rồi một thoáng qua mau, gặp sầu đau sẽ mau chối từ.
3. Hạt rơi nơi bên đường, có hạt sẽ vươn lên, vừa lên đã phai tàn gai góc làm sầu héo. Thế trần, lạc thú, âu lo là bụi gai khiến cho nghẹt Lời.
4. Hạt rơi trên nương đồng, trong miền đất tốt tươi, trổ sinh trái thơm lành, bông sáu chục, một trăm. Tâm hồn vừa đón nghe Lời, cuộc đời như đất đai tươi màu.