Tình yêu là thế đó là hy sinh là trao hiến thân mình
TÌNH YÊU LÀ THẾ ĐÓ
Sr. Maria, SLE
Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác
1. Tình yêu là thế đó, là hy sinh, là trao hiến thân mình, như Chúa Giê-su trên đồi Can-vê xưa ấy. Vì yêu Ngài đã chết thương đau, để ta được sống muôn đời sau. Ngài đã tự hiến chỉ vì yêu trần gian.
2. Tình yêu là thế đó, là cho đi, là không giữ lại gì như Chúa Giê-su trên đồi Can-vê loang máu. Vì yêu Ngài đã sống cho đi, vì yêu Ngài đã nên thần lương, là Máu Thịt Chúa nuôi đoàn con ngày đêm.
3. Tình yêu là thế đó, là dang tay, là ôm hết muôn loài, như Chúa Giê-su dang rộng trên cây thánh giá. Tình yêu là thế hỡi nhân gian, dẹp tan thù oán, bao hờn căm, nào hãy nhìn lên Vua Tình Yêu để yêu.
4. Tình yêu là chính Chúa, Ngài yêu thương, tặng ban chính Con Một để cứu muôn dân ra khỏi đêm đen tội lỗi. Ngài đã trở nên lễ hy sinh, đền muôn tội lỗi cho trần gian, Ngài đã mở ra con đường yêu chiều xưa.
ĐK. Thập giá là câu trả lời về tình yêu. Thập giá cho ta biết được tình yêu là chi.