Mẹ là bóng mát chở che cho đời con
MẸ LÀ
Sr. Maria, SLE
Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác
1. Mẹ là bóng mát chở che cho đời con, Mẹ là khúc hát đưa con vào bình yên. Mẹ là trăng thanh giữa khung trời u tối. Mẹ là hải đăng dẫn con thân lữ hành.
2. Mẹ là cánh gió dẫn đưa thuyền đời con. Mẹ là ánh nắng trong khung trời mùa đông. Mẹ là hoa thiêng nơi Cửa Trời rộng mở, chỉ mình Mẹ đáng cưu mang Con Chúa Trời.
3. Mẹ thật diễm phúc hơn hết mọi người nữ. Vì Mẹ cưu mang Con Chúa Trời hằng sống. Nguyện Mẹ thương nghe tiếng con cầu tha thiết. Biển đời trần gian xin Mẹ luôn dắt dìu.
4. Nguyện Mẹ bên con giúp con thêm cậy tin. Mẹ dạy cho con sống trọn lời xin vâng. Mẹ dạy cho con biết yêu người yêu Chúa, để cuộc đời con nên lời ca chúc tụng.
ĐK. A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, Mẹ ơi Mẹ đẹp xinh trổi vượt trong nhân thế. Xin thương dìu con về, dẫn dắt khỏi bến mê. Về quê trời vinh sáng, nơi tình yêu chứa chan.