Có một người được Chúa sai đi sai vào đời để làm chứng nhân
Sống đời chứng nhân
Lm. Huy Hoàng
(CN3 MVB, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Có một người được Chúa sai đi, sai vào đời để làm chứng nhân. Sống cao đẹp một đời hy sinh, khi khiêm nhường nói với muôn người: Tôi không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là vị ngôn sứ. Tôi chỉ là một tiếng gọi, trong hoang địa dọn đường Chúa thôi.
ĐK: Xin giúp sức cho con sống một đời làm chứng nhân cho Ngài.
Bằng cuộc đời hy sinh, trung kiên với sứ mạng Ngài trao. Dẫu cho người khinh chê, dẫu cho bị chống đối tứ bề, vẫn trọn tình với Chúa, vì chỉ có Ngài thật đáng tôn thờ.
2. Con là người được Chúa sai đi, sai vào đời để làm chứng nhân. Biết bao lần lầm đường lạc lối, theo thế trần mơ ước sang giàu. Nên con thường lạc mất tin yêu, tháng năm dài chìm trong tăm tối. Sứ mạng chẳng còn thao thức gì, cơn say đời làm hồn đắm mê!
3. Hãy khiêm nhường mà sống trong đời, lo làm việc vì yêu Chúa thôi. Dẫu khi được nhiều người cảm thong, hay khi chịu bao vết thương long. Luôn can trường vì Chúa quên mình, biết chấp nhận cuộc đời hy sinh. Khi chiều về, long bao xiết mừng, con chu toàn cuộc đời chứng nhân.
4. Sống giữa đời thì hãy nhớ ghi, khi vào đời nào ai có chi. Đến khi đời tàn rồi ra đi, tay con chẳng ôm giữ được gì. Luôn chu toàn việc Chúa giao cho, sống an bình phận người tôi tớ. Không để long chiếu theo thới đời, nhưng trung thành cùng ngài mãi thôi.