Khi làm việc lành - Lm. Huy Hoàng
Khi làm việc lành
Lm. Huy Hoàng
(Thứ 4 Lễ Tro, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Khi làm việc lành, đừng thổi loa báo trước. Chớ có phô trương, cho thiên hạ lên tiếng ca ngợi. Bằng không anh em sẽ mất hết công nghiệp mai sau. Nước Trời không dành cho ai mong phần phúc đời này.
1. Vậy khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống vang xa. Như người giả hình, thường biểu diễn ngoài đường phố chợ. Cốt để người ta nhìn xem thấy mà lên tiếng ca. Còn riêng anh em, đừng cho tay trái biết tay phải làm.
2. Nguyện cầu với Chúa, đừng đi ra giữa phố, nơi đông. Hay ngoài ngã đường, mọi người thấy là mình thánh thiện. Chúa dặn dò con, tìm nơi kín nguyện cầu với Cha. Ngài nghe anh em, và ban ơn phúc xuống cho đầy tràn.
3. Nụ cười rạng rỡ, dù khi con có giữ chay thiêng. Nét mặt chớ buồn người người thấy chẳng hiểu thấu lòng. Chỉ mình Cha thôi, Ngài thông suốt từ trong trí tâm, làm cho anh em, được hạnh phúc sống trong tình Ngài.
4. Lòng con yêu Chúa, thì xin luôn khắc cốt ghi tâm. Những việc bên ngoài, là việc tốt tùy vào tâm lòng. Nếu làm mà mong được vinh phúc ở nơi thế gian, ngày con ra đi, trời yêu dấu chỗ đậu mà về!