Mang thân phận người - Lm. Huy Hoàng
Mang thân phận người
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Mang thân phận người, ai cũng có một quá khứ. Quá khứ lầm sai, quá khứ tội lỗi của kiếp người yếu đuối. Trong tình Chúa Trời, ai cũng có một tương lai. Tương lai rạng ngời sẽ được vinh phúc sống trong quê trời.
ĐK: Xin Chúa thương đong đầy tim con, tình yêu Chúa, để con yêu mọi người. Đừng để con giam hãm anh em trong ngục tù tâm trí con nhỏ nhen. Vì trong Chúa ai cũng được tôn trọng, được thứ tha để trở nên trong trắng. Xin cho con nếu nói một lời, là lời cảm thông thứ tha mà thôi.
2. Thương con tội tình, Thiên Chúa không nhìn quá khứ. Quá khứ đời con, Chúa đã vùi sâu vào trong tình yêu Chúa. Con dù yêu người, nhưng vẫn nhắc tội hôm qua. Do tâm chật hẹp, con thường ngăn lối bước ai trở về.
3. Khi con phạm tội, con ước ai đừng nhắc tới. Những lúc lầm sai, con mong người thương mở lối đường đi tới. Khi người lỗi lầm, con kết án đòi treo lên. Treo lên thập tự, cho người nhân thế ác tâm chê cười.
4. Bao nhiêu lần rồi, con đã xưng tội cùng Chúa. Chúa đã dủ thương, xóa hết tội khiên, đời con Ngài thương mến. Khi về giữa đời, con chấp nhất tội anh em. Ôi con tầm thường, không còn xứng đáng với ơn Chúa Trời.