Mọi sự là phù vân - Lm. Huy Hoàng
Mọi sự là phù vân
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Suốt ngày con lo ăn và lo áo mặc. Bạc tiền có bao nhiêu, không bao giờ toại ý. Lo thu tích của cải khi tàn đời nào có ích gì! Đời một kiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.
ĐK: Xin cho con khôn ngoan, để con biết mỗi ngày lo liệu. Lo cho cuộc đời nay và cho sự sống ngày mai. Vì một đời lo toan, chết chỉ còn là tay không. Suốt đời là dã tràng, nhọc nhằn xe cát biển Đông.
2. Sang giàu thêm âu lo và thêm hiểm họa. Giàu sang chẳng cho ta an bình và hạnh phúc. Mang bao gánh nặng đời, tâm hồn chẳng chút yên hàn! Đời một kiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.
3.Suốt đời con lo toan, ngày mai chẳng còn. Bàn tay trắng khi ra đi, khi giã từ trần thế. Lo thu góp một đời, bây giờ để người khác hưởng dùng. Đời một kiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.
4. Chấp nhận bao gian lao, mòn hao xác hồn. Chỉ vì tính ganh đua, muốn thống trị người khác. Khi đêm xuống mà hồn không được hửng một phút an lành. Đời một kiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân.