Về cùng Chúa con nay trở về cùng Chúa Chúa ơi
Về cùng Chúa
Lm. Huy Hoàng
(Nhập Lễ, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Về cùng Chúa, con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Xin Chúa thương thứ tha tội khiên, cho con được niềm tin vững bền.
1. Vì phận con yếu đuối mỏng manh, xa Chúa là đời con bất hạnh. Đời trần gian có gì bền lâu! Xa Chúa đời con biết về đâu!
2. Dù đời con có những lầm sai, nhưng Chúa đầy từ bi nhẫn nại. Ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương, cho dẫu tình con không thủy chung.
3. Ngài là Cha mãi mãi đợi con, lên tiếng gọi chờ con trở về. Về cùng Ngài sẽ tràn niềm vui, xa Chúa là sóng gió mà thôi.