Chúa chính là đường - Lm. Huy Hoàng
Chúa chính là đường
Lm. Huy Hoàng
(CN5 PSA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Hoang mang giữa đời chẳng biết về đâu! Lối nào Ngài đi để con theo cùng? Bao năm nghe lời người thế dạy khuyên, con đã bước sai lầm lỡ bao lần!
ĐK: Chúa chính là đường để cho con đi. Đi tới trời cao hạnh phúc muôn đời. Chúa là sự thật và là sự sống. Không tin yêu Chúa là chết đời đời.
2. Sao con lo sợ, xao xuyến làm chi? Vững lòng cậy trông và tin nơi Thầy. Con đi theo Thầy dù sẽ khổ đau, ai dám chết đi là sống với Thầy.
3. Ra đi nhưng Thầy lại đến cùng con. Để Thầy ở đâu là con bên Thầy. Hôm nay trung thành theo bước Thầy đi, mai sẽ tới nơi hạnh phúc muôn đời.
4. Không đi theo Thầy con biết về đâu. Muốn gặp Thiên Chúa, phải đi qua Thầy. Ai không theo Thầy mà sống vì yêu, giây phút chết đi đời không có gì.
5. Bao năm tin Thầy mà con chẳng biết. Thấy Thầy là thấy tình Cha trong Thầy. Bao nhiêu công việc Thầy đã thực thi, theo ý Chúa Cha vì yêu nhân loại.
6. Ai đi theo Thầy kiên vững niềm tin, sẽ được quyền năng, làm giống như Thầy. Khi con nương tựa vào Chúa quyền năng,
con sẽ thắng mưu, cạm bẫy ác thần.