Bình an trong hồn con - Lm. Huy Hoàng
Bình an trong hồn con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Bình an trong hồn con, không phải do tác động bên ngoài. Nhưng là từ sâu thẳm, hồn có Chúa hay đời vắng Chúa. Khi hồn con có Chúa, đời bình an tin yêu rạng ngời. Nhưng khi vắng Chúa rồi, đời nhuốm màu nghĩa trang buồn thôi.
ĐK: Chúa chính là bình an, là niềm vui hạnh phúc con người. Một phút nào xa Chúa, là đại khổ, là mất tương lai. Như Chúa thường chỉ dạy, tiên vàn lo kiếm tìm Nước Chúa. Lo toan cõi đời này, giờ Chúa gọi, đời con trắng tay.
2. Chỉ lo toan ngày đêm, cho đời con có nhiều gia tài. Bao chuyện ở giữa đời làm tâm trí giao động bối rối. Lo ngày mai sẽ tới, sợ cuộc sống con không bằng ai. Xa Thiên Chúa trong đời, thì nô lệ thế gian mà thôi.
3. Dù cao sang quyền uy, nhưng lìa xa Chúa, nào ích gì? Khi Ngài gọi con về, cả thế giới không còn ý nghĩa. Nhưng người tin mến Chúa, tràn niềm vui vâng theo Lời Ngài. Ra đi với cõi lòng thật êm nhẹ, tới quê chờ mong.
4. Ngày vui nơi trần gian, như làn mây giữa trời gió ngàn. Chưa hợp mà đã tàn, đời vẫn thế, con đừng oán thán. Con đừng quên mỗi phút, là đời con đang xa đời này. Nên thanh thoát với đời, để cõi lòng hướng lên trời vui.