Trọn cuộc đời con được Chúa luôn yêu thương giữ gìn
Chúa luôn yêu con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Trọn cuộc đời con, được Chúa luôn yêu thương giữ gìn. Từng sợi tóc mềm, từng bước chân được Ngài lưu tâm. Vì Ngài yêu con, nên tác sinh trời cao biển rộng. Cho con hưởng dùng, mà tiến về quê hạnh phúc khôn cùng.
ĐK: Chúa yêu con, ôi tình vĩ đại, đã cho Con Một Ngài xuống thế, sống cuộc đời nhỏ bé khiêm nhu. Ngài chịu chết để chuộc tội nhân thế, dẫu con người trải bao thế hệ, vẫn bất trung bội nghĩa với Ngài.
2. Ngài chỉ dạy con, đời sống con, tiên vàn hãy tìm, tìm về quê Trời, để giúp cho hồn được bay cao. Đời thì qua mau, không có chi bền vững ở đời. Yêu thương Chúa gọi, thì nghe mà lo tìm kiếm Nước Trời.
3. Chỉ vì tình yêu, mà Chúa sinh ra nơi khó nghèo. Nhọc nhằn trăm chiều, mà vẫn chưa thỏa tình thương yêu. Ngài còn cho con không tiếc chi mạng sống của Ngài. Trao ban máu thịt, làm lương thực cho sự sống muôn đời.
4. Vì tội của con, Ngài chết treo trên thập giá đời. Và Ngài sống lại, để thắp lên một trời tương lai. Để từ hôm nay, ai tín trung thờ Chúa suốt đời, mai sau sẽ được cùng với Ngài chung hưởng phúc quê trời.