Trong tình yêu Chúa con nghĩ suy và xét lại mình
Con làm được chi?
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Trong tình yêu Chúa, con nghĩ suy và xét lại mình. Từng ngày trôi qua, con đã để lại đời điều chi? Để đời nở hoa thắm đẹp tình yêu của Chúa. Hoặc con đã làm tàn héo nghĩa tình bao người?
1. Con có được chi, mà không do tình yêu Chúa? Nên nghĩa cuộc đời chỉ đẹp khi có ơn Trời. Một lời con nói mà vắng Chúa ở trong tim, là chứa thuốc độc giết hại người sống quanh mình.
2. Từng phút đời con, được trao như một hồng ân. Con hãy sử dụng để nở hoa trái tốt lành. Để đời phung phí, từng phút trong đời qua đi, chẳng có công gì, Nước Trời chẳng có lối về!
3. Được Chúa tạo nên, bàn tay con thật đẹp xinh. Không nhớ ân tình, sống chỉ lo nghĩ cho mình. Sợ đời dâng hiến, bàn tay sẽ thành vô duyên, ngày Chúa kêu gọi, có gì mà tiến dâng Ngài?
4. Tâm trí của con, thường suy tư về điều chi? Lo nghĩ bạc tiền, có ngày vương nỗi ưu phiền. Lời Ngài đã phán, từng phút trao gởi cho con, điều trước tiên là lo tìm hạnh phúc Thiên Đàng.