Con nghĩ rằng - Lm. Huy Hoàng
Con nghĩ rằng
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con nghĩ rằng khi Ngài thương con, là cho con được điều sở nguyện. Nhưng khi điều ước mong chẳng đến, là đời con giao động hoang mang! Chúa thương con, nhưng Ngài ở đâu? Sao chẳng thấy đời con khổ sầu! Chúa quyền năng và giàu tình thương, sao không cứu con khỏi lụy vương?
ĐK: Xin giúp con nhìn lên thập tự, để cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Để vững lòng tin yêu phó thác, khi cuộc đời nghiệt ngã đau thương! Chúa dang tay ôm vạn ưu phiền, để dạy con yêu là tận hiến. Và nhận ra lời gọi yêu thương, giữa phút giây nặng nỗi đoạn trường.
2. Con khấn cầu xin Ngài thương con, là ban muôn tiền tài danh vọng. Khi không được giống như mộng ước, là niềm tin con bị lung lay. Đức tin con chưa được dựng xây trên thập giá tình yêu của Ngài. Thế mà con tưởng mình tin Chúa, khi mơ ước ơn lộc trần gian!
3. Con thấy người bên cạnh an vui, được bao nhiêu của cải trên đời. Nhưng không nhận Chúa là cùng đích, mà được bao nhiêu điều cao sang! Khiến cho con nghi ngờ tình thương, ơn của Chúa nhiều lúc không màng! Chẳng nhận ra tình Ngài cao sâu cho con phúc vui nhận khổ đau!
4. Con giống người vô thần hôm nay, chỉ vui trong đời trần thế này. Không mong chờ phúc lộc trời cao, nhiều lần đi lưu lạc nơi nao! Chúa cho con cơ hội để theo, theo Ngài vác thập giá cứu đời. Thế mà con đành lòng từ chối,
con mong ước ơn đời này thôi.