Hạnh phúc biết bao - Lm. Huy Hoàng
Hạnh phúc biết bao
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Hạnh phúc biết bao, gia đình có ông bà cha mẹ. Chu toàn luật Chúa, để phúc đức cho đoàn con cháu. Theo gương Thánh Gia, luôn trung thành thờ Chúa trọn đời. Đem lại niềm vui an bình đến cho mọi người.
1. Công đức cha mẹ, được Chúa ban cho đời cháu con. Gia đình bình yên, khi trung thành giữ luật Chúa truyền. Cháu con từng ngày được lớn lên trên đường nhân đức. Dù ở nơi nào luôn cho đời hoa trái ngọt ngào.
2. Hạnh phúc cha mẹ, là cháu con vững bền đức tin. Lúc buồn khi vui, luôn giữ lòng hiếu thảo vâng lời. Mãi luôn tạ ơn, dù đớn đau hay được niềm vui. Thờ Chúa yêu người sẽ an bình trong suốt cuộc đời.
3. Đời sẽ bất hạnh, vì sống trong gia đình bất an. Cha mẹ khô khan, lo đi tìm phúc lộc thế trần. Phúc ân trời cao, chẳng biết lưu tâm để tìm kiếm. Quyền thế sang giàu, như nấm mộ giam hãm phận người.
4. Lời con van nài, nguyện Chúa thương gia đình chúng con. Ông bà mẹ cha, nêu gương lành cho cả gia đình. Dẫu cho phận nghèo, mà vẫn luôn trung thành thờ Chúa. Vì có ích gì, lắm tiền bạc nhưng mất hồn mình.