Lời Chúa là ngọn đèn - Lm. Huy Hoàng
Lời Chúa là ngọn đèn
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Lời Chúa, Lời quyền năng tác sinh muôn loài, Lời yêu thương cứu độ muôn người.
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời, Lời yêu thương Chúa mỗi ngày gọi con. Xin cho con lắng nghe Lời Ngài, Lời đưa con tới quê trên trời.
2. Con tin yêu tôn kính Lời Ngài, Lời cho con ý nghĩa để vui sống. Con suy tôn mến yêu Lời Ngài, Lời muôn năm sẽ không đổi dời.
3. Nơi dương gian tăm tối giăng đầy, Ngài bên con, mắt con mờ không thấy. Lời Ngài vầng thái dương rạng ngời, Lời xua tan tối tăm trong đời.