Con đi trên đường đời tựa thuyền đi trên biển mênh mông
Lòng tin kém cõi
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con đi trên đường đời, tựa thuyền đi trên biển mênh mông! Lúc sóng gió lặng im, thuyền con lướt nhẹ trôi êm đềm. Lúc sóng gió nổi lên, thuyền chao đảo chẳng còn bình yên. Chúa lại như lặng quên, để con phải chìm giữa buồn phiền.
ĐK: Sao khiếp hãi làm chi, hỡi những kẻ lòng tin kém cỏi. Đã có Chúa trong đời, dù phong ba bất ngờ ập tới. Con không phải sợ hãi, khi Chúa đang trong thuyền hồn con. Chúa chỉ phán một lời, thì gió biển phải vâng lệnh Ngài.
2. Con mong đi theo Ngài, để đời con luôn được an vui. Sóng chết với Ngài thôi, đời con có tình yêu tuyệt vời. Lúc thánh giá nặng vai, thì con lại ngập ngừng từ chối. Muốn chọn Ngài Chúa ơi, mà con lại sợ hãi thập tự.
3. Khi an vui ngập đầy, tưởng niềm tin con chẳng lung lay. Lúc bóng tối phủ vây, thì con đã sợ hãi nghi ngờ. Chúa báo trước thuở nào, người muốn chọn Ngài làm lẽ sống, chấp nhận đời hiến dâng, và không được một chỗ tựa đầu.
4. Bao năm nghe lời Ngài, và dạy cho bao người chung quanh. Tiếng nói gió thổi nhanh, điều quan yếu là do việc làm. Những lúc sóng bình an, thì muốn người đều là người tốt. Lúc đời trong bão giông, thì biết người thờ Chúa thật lòng.