Muốn làm lớn - Lm. Huy Hoàng
Muốn làm lớn
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Thủ lãnh các dân, thì thống trị họ. Và người làm lớn, thì hành quyền trên các dân. Ở giữa anh em, thì suốt đời không được như thế. Muốn làm lớn là làm đầy tớ cho hết mọi người.
1. Như xưa Thầy đã, đã đến nơi trần gian, không mong ước được, được sớm hôm kẻ hầu người hạ. Nhưng là hiến thân, làm một người tôi tớ, Thầy rửa chân con, để con được tình nghĩa với Thầy.
2. Con mong làm lớn, giữa thế gian bao người tôn vinh. Con quên mất tình, mà Chúa yêu con chịu khổ hình. Trên đỉnh núi cao, vang lời từ thập giá, để cầu xin Cha tha thứ tội phạm của muôn người.
3. Con cho là phúc, nếu sống trong nhung lụa giàu sang. Vui khi lãnh nhận, chạy trốn khi phải chịu nhục nhằn. Con chẳng nhớ ra, khi Ngài vào trần thế, bị đời khinh chê, bị kết tội nhục nhã ê chề!
4. Ai tin cậy Chúa, hãy bước theo đường Ngài đi. Khiêm nhu giữa đời, dù nát tan không còn hình hài. Nhưng hồn vững tin, nguyên vẹn tình yêu mến, một đời hy sinh để mãi là đầy tớ trung thành.