Cuộc đời con nếu không có Chúa như thuyền đi giữa biển không bến về
Nếu đời không có Chúa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Cuộc đời con nếu không có Chúa, như thuyền đi giữa biển không bến về. Việc làm con nếu không có Chúa, có khác chi chim muông lo tìm ăn! Đời trần gian lo toan vất vả suốt cuộc đời mệt lã gian nan. Biết bao giờ con được bình an? Đến bao giờ, sẽ chẳng có bao giờ!
ĐK: Vì xa Chúa, là con xa cội nguồn, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc vô biên. Vì chính Chúa, Đấng tác tạo uy quyền, và chính Ngài là Chân Thiện Mỹ. Vì xa Chúa, là hạnh phúc con người, có bao giờ con tìm được niềm vui. Vì chính Chúa là tình yêu tuyệt vời, xa Chúa rồi, còn nghĩa chi trên đời.
2. Một lời con nếu không có Chúa như ngàn âm náo động giữa đời. Lời chỉ mang nỗi buồn cõi chết, giết chết ai nghe tin nơi lời con. Lời chẳng mang tin vui cứu độ sẽ là lời nặng nỗi âu lo. Biết bao giờ môi miệng của con, nói cho người tin mừng của Nước Trời!
3. Chuyện buồn vui giữa đời nhân gian, không một ai thoát cảnh biến động. Chuyện đời con nếu xa vắng Chúa, những phút giây trôi qua trong buồn tênh! Người trần gian không ai có thể cứu đời mình khỏi chết đau thương. Mỗi khi chiều hết, một ngày qua, bước chân mỏi có gần đến quê nhà?
4. Vào đời con cất lên tiếng khóc, như lời than số phận kiếp người. Và đời con đến khi đã lớn, những tiếng than không với nơi bể đâu! Điều mà con cho như tất cả, gió nhẹ đời làm vỡ tan hoang! Khiến cho hồn con chẳng bình an, biết khi nào tới bờ bến thiên đàng?