Người công chính luôn yêu thương tôn trọng người khác
Người công chính
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Người công chính, luôn yêu thương tôn trọng người khác, tựa nương Chúa, nên không xét đoán tội anh em. Ai lỗi lầm, thì vẫn tin nơi Chúa khoan hồng. Chẳng lên án, mà phó dâng cho tình Chúa thương.
ĐK: Lời con cầu xin Chúa, thương giúp con sống đời công chính. Theo gương thánh Giu-se, người công chính trái tim hiền lành. Không tìm kiếm lợi danh, mà mỗi ngày thực thi Ý Chúa. Dẫu chịu bao đau khổ, không mở lời kết tội một ai.
2. Người công chính, con tim luôn mở rộng nhân ái, từng lời nói, luôn cân nhắc, tế nhị bao dung. Không thất vọng, dù thấy ai đang vướng lỗi lầm. Vì trong Chúa, chẳng có ai không được mến thương.
3. Người công chính, luôn trao dâng cuộc đời cho Chúa, được vui sống, hay khi sóng gió đời gian nan. Luôn sẵn sàng bỏ ý riêng, theo ý Thiên định. Người công chính, từng phút giây giữ lòng thẳng ngay.
4. Người công chính, luôn vâng nghe theo lời của Chúa, dù đau đớn, nhưng kiên vững sống đời tôi trung. Bao vất vả, chẳng nghĩ chi cho ý riêng mình. Vì yêu Chúa, dù nguy, không sợ hãi chi.