Con suy tôn thánh giá Chúa chịu đóng đinh trên đồi cao
Suy tôn Thánh Giá
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con suy tôn thánh giá, Chúa chịu đóng đinh trên đồi cao. Con thờ lạy thánh giá Chúa, thắm nhuộm dòng máu đào. Nhưng khi gặp thập giá đời,
con chối từ lẩn tránh. Yêu thánh giá chỉ bằng lời, con chỉ yêu thế thôi.
ĐK: Xin cho con yêu Chúa, là yêu cả thánh giá. Không chỉ yêu bằng lời, bằng suy tôn hình thức bên ngoài. Nhưng yêu bằng kề vai đón nhận thập giá hy sinh. Dù đau thương khốn khó, luôn giữ trọn tình nghĩa với Ngài.
2. Con suy tôn thánh giá, dấu tình Chúa yêu thương trần gian. Con thờ lạy yêu mến Chúa, chết tủi nhục giữa đời. Nhưng khi Ngài gọi chia sẻ một chút đời thập giá. Con đã chối lời gọi mời, con để người khác thay.
3. Con suy tôn thánh giá, với nhiều lễ nghi theo trần gian, kết thật nhiều hoa với lá, những đèn màu sáng ngời. Con mang thập tự trên người, nhưng vắng tình của Chúa, mang thánh giá chỉ là để che đậy hồn rỗng không.
4. Con suy tôn thánh giá, ngắm tình Chúa yêu thương trần gian. Yêu loài người đến nỗi đã hiến cả người Con Một. Ai tin nhận Người Con Một, thì sẽ được sự sống. Ai chối sẽ phải đọa đày trong ngục tù tối tăm.