Tạ ơn Chúa [2] - Lm. Huy Hoàng
Tạ ơn Chúa [2]
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn. Kính mừng Ngài gảy cung đàn vui. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng tung hô, nhã nhạc vang lừng.
1. Vì Lời Chúa phán quả là thánh thiện. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Tình thương của Ngài chan hòa đất trời.
2. Người cậy chiến mã, quả là hão huyền. Quyền lực binh hùng chẳng cứu được ai. Chúa bảo vệ kẻ nương thân nơi Ngài, và cứu đời họ thoát khỏi tử thần.
3. Một Lời Chúa phán tác tạo muôn loài một làn hơi Ngài tạo muôn vì sao. Chúa phán một lời là thế giới sinh thành. Ngài ra lệnh truyền, muôn loài xuất hiện.
4. Vạn lạy Cứu Chúa, chúng con kính thờ! Nguyện Ngài tuôn đổ hồng ân trời cao. Xuống trên người ngày đêm tin nơi Ngài, tràn muôn phúc lộc dắt dìu suốt đời.