Theo Chúa là phải... - Lm. Huy Hoàng
Theo Chúa là phải...
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Theo Chúa là phải đi theo đường vác thập giá. Theo Chúa là phải theo gương Ngài yêu thương phục vụ. Theo Chúa là chọn con đường hẹp nơi trần thế. Theo Chúa là phải chịu đóng đinh trên thập tự đời.
1. Thập giá đời con, là từng phút bỏ ý riêng mình. Thập giá hôm nay, là những oan khiên cuộc đời nhân thế. Thập giá hôm nay, là những nghĩ suy oan nghiệt của người, vạn lời vu khống, con vui nhận vì mến yêu thôi.
2. Thập giá của con, là chẳng có một ai thông cảm. Là nỗi cô đơn, và những lao đao chẳng ai nâng đỡ. Và những ưu tư cùng những ước mong không người chia sẻ. Mệt mỏi thân xác, nhưng không được quyền sống vì mình.
3. Thập giá của con, là phải sống ở giữa muôn người. Nhỏ bé mong manh, nhưng Chúa yêu thương gọi mời nên thánh. Từng phút trong đời, phải chiếu sáng tin yêu và trông cậy. Cầu Ngài nâng đỡ, cho con một lòng mến không phai.
4. Thập giá phải mang, dù nhiều lúc lệ đắng tuôn tràn. Lòng mãi trung kiên, theo Chúa ra đi, lòng vui dâng hiến. Dù nát tâm can, thì vẫn cứ thưa xin chọn ý Ngài. Lòng nguyện theo Chúa, con xin chọn thập giá đời mình.