Xin Chúa thương thanh luyện - Lm. Huy Hoàng
Xin Chúa thương thanh luyện
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Môn đệ của Chúa, ngày hôm nay còn được mấy người? Theo Ngài làm vua, thì có nhiều người chen lấn nhau. Theo làm tôi tớ, để quì xuống rửa chân bao người, biết tìm được ai, làm môn đệ thực tâm với Ngài.
ĐK: Xin Chúa thương thanh luyện, thanh luyện đời con mỗi ngày. Thanh luyện trái tim con, thanh luyện ý hướng của con. Xin Chúa thương thanh luyện, thanh luyện cả hồn xác con. Để xứng đáng trở thành, người môn đệ trung tín của Ngài.
2. Tin thờ Thiên Chúa, lòng tin con cần được xét lại. Ai thực lòng tin, thì có thể chuyển dời núi non. Con chẳng có sức mà đuổi xua quỉ dữ trong đời, chính là vì con lòng chưa thực sự tin Chúa Trời.
3. Con học Lời Chúa, mà con không thể làm theo Ngài. Ích gì cho con, đời sống chẳng đổi thay tốt hơn. Tham dự thánh lễ, mà hồn con chẳng có tâm tình, tháng ngày đời con, chẳng khác gì người chưa biết Ngài.
4. Tin ở ngoài môi, thì bao nhiêu người đời tin Ngài. Chúa nhìn bên trong, Ngài thấy tường tận trong trí tâm. Con thực tin Chúa, thì đời con phải sống theo Ngài, để mọi người thấy việc con làm mà tin Chúa Trời.