Xin đức tin bén nhạy - Lm. Huy Hoàng
Xin đức tin bén nhạy
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Xin ban cho con một đức tin bén nhạy. Để con nhìn thấy, nhìn thấy Chúa ngự trong anh em. Anh em trước mặt, sau lưng con và ở bên cạnh. Để con chín chắn trong tâm tình, lời nói việc làm.
1. Xin ban cho con và cho muôn người, có lòng hối hận, vì đã làm người khác khổ đau. Và biết vui mừng, vì đã giúp anh em bớt khổ. Để cho muôn người nhận biết Chúa tràn tình yêu thương.
2. Xin ban cho con được luôn ngay thẳng, tôn trọng lẽ thật, mà không hiểu điều xấu về ai. Dù có đau buồn, vì ai đó đã làm khốn mình. Để theo gương Ngài, mà không kết tội của một ai.
3. Xin ban cho con đừng nên gánh nặng, cho người bên cạnh và bao người cùng xóm giềng con. Và sống đơn sơ, để ai cũng không ngại đến gần. Vì con tôn trọng, và giúp đỡ lòng chẳng so đo.
4. Xin ban cho con lòng luôn khiêm nhường, dẫu người phê bình, dù có
người hồn trí nhỏ nhen. Chịu bao khổ sầu, mà con vẫn luôn tràn hy vọng. Lòng luôn mở rộng để tiếp đón mọi người hại con.
5. Xin ban cho con bền chí vững vàng, mãi tìm giúp người, dù cho người bội nghĩa phụ ơn. Và mãi kiên tâm, dù có lúc xác thân mỏi mệt. Để cho muôn người nhìn thấy Chúa đầy tràn trong con.
6. Xin ban cho con hồn luôn sáng ngời, chớ vội tin vào điều xấu mà người nói cùng con. Và không bao giờ miệng con nói ra điều xấu này. Để con không làm thêm đau đớn người chịu oan khiên.