Khi con mãi lo toan từng ngày đi tìm kiếm bạc tiền
Chúa gọi các Tông Đồ (CN11 TNA)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Khi con mãi lo toan, từng ngày đi tìm kiếm bạc tiền, khi con còn lo
âu: biết lấy gì để uống để ăn, Chúa đi qua đời con, cất tiếng gọi mời con theo Chúa. Chúa đi qua đời con, gọi con hãy đi loan Tin Mừng.
ĐK: Này con đây Chúa ơi, xin theo Chúa cùng bước vào đời. Này hồn xác con đây, một đời xin thuộc trọn về Chúa. Này con xin lắng nghe tiếng tình yêu của Chúa mời gọi. Theo gương các tông đồ, bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.
2. Hồn và xác con đây, vì tình yêu mà Chúa tạo thành. Bao nhiêu là Ân Phúc, Chúa ban tràn đầy suốt đời con. Chúa mong con từ đây, mãi sống
trọn tình người con Chúa. Chúa mong con từ nay, trổ hoa trái hương thơm cho đời.
3. Bao năm tháng trôi qua, nhiều lần con lạc hướng Ngài ơi! Say mê đời trần thế, đâu biết rằng chẳng mãi bền lâu. Chúa theo con từng giây, dẫn đưa khỏi vùng đời tăm tối. Chúa ban cho đời con Lời của Chúa dẫn con trên đời.
4. Tên con đã ghi sâu vào tình thương của Chúa nhiệm mầu. Trong chương trình cứu rỗi, Chúa tín nhiệm và đã gọi con. Chúa ban cho quyền năng, để chữa người tật nguyền đau yếu, để loan tin bình an: kìa Nước Chúa nay đã đến rồi.