Ai tuyên xưng Thầy (CN12 TNA) - Lm. Huy Hoàng
Ai tuyên xưng Thầy (CN12 TNA)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Không có gì che đậy, mà không có ngày tỏ lộ. Không có gì giấu kín, mà người ta không biết đến. Điều Thầy nói trong đêm, hãy truyền rao giữa ban ngày. Điều con nghe rỉ tai hãy truyền rao trên mái nhà.
ĐK: Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy sẽ tuyên nhận họ trước mặt Chúa Cha. Ai không dám nhận Thầy trước mặt người thế, Thầy cũng sẽ chối từ, không nhận họ trước mặt Chúa Cha.
2. Con vẫn thường lo sợ, sợ bao thế lực trần đời. Nên cho dù tin Chúa, mà lòng con chưa phó thác. Sợ người thế khinh chê, bước đường bao nỗi ê chề. Thờ Chúa nhưng còn mê kiếm tìm vinh quang thế trần.
3. Cho dẫu bị bách hại, bị lên án treo thập tự. Con cũng đừng sợ hãi, vì đời con luôn có Chúa. Dù cuộc sống hôm nay hứng chịu bao nỗi đọa đày, dù đi trong mù sương, có Người con luôn vững lòng.
4. Luôn vững lòng trông cậy, tình yêu Chúa luôn phù trì. Không ai hại được con, vì đời con luôn có Chúa. Người đời giết thân con, chẳng làm con mất linh hồn, chỉ có Đấng quyền năng giết cả thân xác linh hồn.