Người đi gieo giống (CN15 TNA) - Lm. Huy Hoàng
Người đi gieo giống (CN15 TNA)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con tiếp nhận Lời Chúa, nhưng hồn con là những vệ đường. Lời Chúa vừa lắng nghe, thì ma quỉ vội đến cướp đi, nên con nghe Lời Chúa, mà đời
con chẳng biến đổi gì. Người sống ở cạnh con, nhưng không được điều chi tốt lành.
ĐK: Lời Chúa là hạt giống gieo trong lòng mọi người. Ai đón nhận Lời Chúa với tất cả lòng thành thiết tha. Rồi đến ngày hạt giống nảy mầm, đơm hoa. Và bông lúa trĩu hạt, được ba mươi, sáu mươi, một trăm.
2. Con vui nhận Lời Chúa, nhưng hồn con là đất cằn khô. Sỏi đá đầy trí tâm, làm cây mọc chẳng có rễ sâu, nên khi con gặp nắng, là gian nan, là những bách hại, con đã bị khô héo, tin yêu giờ là những nỗi buồn.
3. Con tiếp nhận Lời Chúa, nhưng hồn con thửa đất đầy gai. Lo lắng chuyện thế gian, làm cho Lời của Chúa héo khô, nên con nghe Lời Chúa mà còn mê quyến thế sang giàu, làm chết nghẹt Lời Chúa, bao năm chẳng trổ hoa trái nào.
4. Ai vui nhận Lời Chúa, đêm ngày lo gìn giữ thành tâm, hạt giống rồi sẽ lên thành cây và nặng trĩu những bông. Vui hân hoan mừng hát, nhọc nhằn gieo giờ đến ngày gặt. Ngày gieo lệ sầu rơi, nhưng khi về rộn rã tiếng cười.