Thuyền đời con đi trên biển đời bão giông tố
Thuyền trong bão tố (CN19 TNA)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Thuyền đời con đi trên biển đời bão giông tố. Mang phận người, đi theo Ngài là đi ngược gió. Có những lúc ngã nghiêng giữa đời. Có những lúc mệt mỏi rã rời. Nguyện Chúa thương đưa tay nâng đỡ, dắt dìu con qua sóng đời bình an.
ĐK: Xin cho con quyền năng của Chúa, để bước đi trên biển đời sóng dậy. Như hôm nào Chúa đã truyền cho ông Phêrô đi trên mặt nước. Nếu có lúc hoang mang lo sợ, thuyền hồn con chơi vơi sắp chìm. Nguyện Chúa thương đưa tay cứu vớt, vì con đây thực còn kém tin.
2. Cuộc đời con bao nhiêu lần Ngài thương thăm viếng. Lúc muộn phiền, con như thuyền lạc xa bờ bến. Chúa đến lúc thuyền con dao động, mất lẽ sống, và hết hy vọng. Ngài biết con trong cơn sóng gió, đến cùng con, con đã chẳng nhận ra.
3. Lời của Chúa, cho con được bình an vững bước. Chúa phù trì, cho con một lòng tin mạnh mẽ. Trước sóng gió màn đêm giăng dậy, vẫn giữ vững lòng mến tin cậy. Trời tối đen, vây quanh sóng dữ, ngước nhìn lên kêu khấn Ngài chở che.
4. Từ trần gian, dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Giữa biển đời, cho con được quyền trên sự dữ. Chiến thắng hết quyền năng tử thần, nếu có chết hồn vẫn an bình. Vì Chúa ở trong con luôn mãi, giữ gìn con xa bẫy thù hiểm nguy.